06/08/2021 4:10  
Đáng tiếc thay hơn cho người dân địa phương, cho tỉnh Bình Định đã có những vị cán bộ "mẫn cán" theo cái cách "chẳng dại nào bằng cái dại nào" như 2 ông!

Cho đến thời điểm hiện tại (17g ngày 5.8), trên cả nước đã ghi nhận có tới trên 181.000 ca nhiễm Covid-19 và lấy đi tính mạng của hơn 2.300 người. Mỗi ngày báo chí đều thông tin dày đặc về mức độ lây nhiễm nhanh và nguy hiểm của chủng mới delta, nhiều địa phương buộc phải phong tỏa, chấp nhận chịu thiệt hại về kinh tế để kiểm soát dịch.

Riêng tại Bình Định, ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh - cho biết, hiện nay bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh rất phức tạp, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 200 ca mắc Covid-19.

Cả nước căng mình chống dịch. Lực lượng tuyến đầu đã có những người ngã xuống, không gia đình, không người thân bên cạnh, không thể tổ chức tang lễ theo nghi thức. Đau đớn và xót xa là thế, nhưng hầu hết người dân, các y bác sĩ, các chiến sĩ… đều đồng lòng. Bởi, một khi dịch vẫn hoành hành thì chưa ai trở lại được trạng thái sống bình thường.

Vậy mà, một tin thực khó tin, ấy là theo báo cáo của Trung tâm Y tế TP Quy Nhơn, từ ngày 31/7-1/8, các ông Nguyễn Công Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định, Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, Nguyễn Hữu Lộc - kinh doanh khoáng sản titan, Lê Văn Thảo - công tác tại Công ty CP Phú Tài, đã chơi golf tại sân gofl của FLC Quy Nhơn; bất chấp quy định phòng chống dịch Covid-19 đang áp dụng thực hiện trên địa bàn.

Tại đây, 4 người này có tiếp xúc gần với công nhân ở sân golf là chị T.T.Q. (hiện là F0, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 3/8) và phải đi cách ly tập trung. Hậu quả chưa rõ là các vị này có bị lây nhiễm SARS-CoV-2 hay không, nhưng trước mắt đã phải nhận kỷ luật.

Cụ thể, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1160/QĐ-TCT đình chỉ chức vụ ông Nguyễn Công Thành 15 ngày để xem xét, kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong khi đó, trong sáng ngày 5/8, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã phải triệu tập một cuộc họp để chỉ đạo xử lý liên quan đến việc ông Nguyễn Văn Dũng đi chơi golf; có dấu hiệu vi phạm quy định phòng, chống dịch -19 trên địa bàn TP Quy Nhơn; đình chỉ công tác ông này 30 ngày.

Lý do và nội dung của cuộc họp ngay giữa "bão" Covid-19 nghe đến mà… ngao ngán! Giữa lúc các lãnh đạo địa phương đang trăm công nghìn việc, nỗ lực để bảo vệ người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn trước diễn biến dịch càng ngày càng căng thẳng thì họ lại phải mất tới nửa ngày họp để kỷ luật ông Giám đốc Sở Du lịch về những vi phạm quy định chống dịch xảy ra lúc ông này… đi chơi!

Và cũng phải nhấn mạnh thêm về bối cảnh sự việc: Từ 6h ngày 1/8, tỉnh Bình Định đã thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị số 15 trên phạm vi toàn tỉnh. Trước đó, từ 0h ngày 1/6, UBND TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố.

Ấy vậy mà thật khó hiểu, vì sao hai ông cán bộ này lại có thể vô tư chơi golf cùng lãnh đạo doanh nghiệp được nhỉ? Ai cho phép sân golf mở để tạo điều kiện cho những vị này vào vui chơi?

Có thể là các vị không sợ dịch (?) nhưng tối thiểu thì các vị cũng cần tôn trọng các quy định của Nhà nước. Là cán bộ (lên tới cấp Giám đốc Sở, Phó Cục trưởng) với nhận thức về chính trị, xã hội không thể tầm thường, mà lại không nghiêm túc thực hiện nguyên tắc chống dịch, vậy sao các vị phổ biến được với nhân viên và quần chúng?

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng, thời gian qua, cả hệ thống chính trị, chính quyền, nhân dân tỉnh đã nỗ lực phòng chống dịch bằng những biện pháp quyết liệt, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, lại xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Quả là đáng tiếc cho ông Thành và ông Dũng. Có lẽ hai ông cũng không lường đến tình huống "kiếm củi 3 năm lại đốt một giờ" như thế này! Nhưng, đáng tiếc thay hơn cho người dân địa phương, cho tỉnh Bình Định đã có những vị cán bộ "mẫn cán" theo cái cách "chẳng dại nào bằng cái dại nào" như 2 ông!

Tôi đến… chịu!

Bích Diệp

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Cục Thuế   FLC   Tổng cục   căng thẳng   doanh nghiệp  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...