07/11/2021 17:20  
MU càng ngày càng không giống những gì Ronaldo tưởng tượng như khi trở về và đó là khi siêu sao này nên tiếc nuối về màu áo xanh cùng thành phố.
Sự kiện: Premier League 2021-22 Ronaldo về MU Manchester United

   

Màn trình diễn của Ronaldo trước Man City (Nguồn: K+)

Ronaldo đang có những trải nghiệm thực sự không vui trong lần thứ hai khoác áo MU. Khởi đầu rất tốt nhưng dần dà, siêu sao người Bồ Đào Nha phải đối mặt với thực trạng của một đội bóng trung bình khá, đó là thi đấu chật vật với mọi đối thủ, đặc biệt với những ứng cử viên vô địch, MU không có cửa bật.

Không nhiều lần trong sự nghiệp, Ronaldo phải tham dự những trận đấu “bật lực” kiểu như khi đấu Liverpool và Man City vừa qua. Cả hai đội bóng này đều không cho MU một cơ hội nào để lật ngược thế cờ, có chăng Man City “nhân từ” hơn Liverpool khi chỉ thắng 2-0 thay vì 5-0.

Ronaldo vẫn thể hiện đẳng cấp của mình, thậm chí là còn nhiều hơn so với bình thường. Những bàn thắng của siêu sao người Bồ Đào Nha đã không ít lần giúp MU giành về một trận thắng hoặc một trận hòa.

Thậm chí khi người ta chê anh lười áp sát đối thủ, CR7 ngay lập tức đáp ứng với những pha lên công về thủ nhịp nhàng như thời đôi mươi dù đã 36 tuổi. Người ta vẫn thấy được ý chí cháy rực trong đôi mắt của Ronaldo ngay cả khi đội bóng đã chắc chắn thua cuộc.

Đáng tiếc một cánh chim không thể làm nên nổi mùa xuân, cú sút trúng đích duy nhất của Ronaldo cũng không thể giúp MU tìm được trận hòa trước Man City. Ronaldo có thất vọng không? Chắc chắn là có và nhiều người bắt đầu tiếc thay cho siêu sao này khi chọn MU thay vì Man City mùa hè vừa qua.

“Thật sự đáng xấu hổ cho MU với những trận đấu kiểu như thế này. Bạn có thấy rõ được sự thất vọng của Ronaldo. Anh ấy liên tục phạm lỗi và nhận thẻ vàng. Đó không phải là phong cách của Ronaldo. Anh ấy chắc chắn muốn ở trong một đội bóng sở hữu những cú tạt bóng thần sầu của De Bruyne và đối thủ tranh chấp là Wan Bissaka”.

Đó là lời nhận xét nhận được nhiều sự đồng tình của cựu tiền đạo Aston Villa, Gabriel Agbonlahor sau khi xem trận derby Manchester. Nếu cứ đá như hiện tại, thành Manchester khó là “màu đỏ” giống như cách cổ động viên MU thường hát mà sẽ là “màu xanh bất tận” của Man City.

Ronaldo đã 36 tuổi và muốn tìm cho mình một bến đỗ mới có thể cạnh tranh danh hiệu. Đó là ý tưởng hồi hè của CR7. Cầu thủ này đã rất gần Man City nhưng cuối cùng lại bất ngờ trở về MU theo lời khuyên của Sir Alex Ferguson. Đáng tiếc là "Quỷ đỏ" chẳng như xưa và đây có lẽ là số ít lần trong cuộc đời, Ronaldo cần phải tiếc nuối về quyết định của mình. 

Theo Ngọc Lâm (Tạp chí Du lịch TP.HCM)

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HCM   Man City  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...