25/12/2021 1:25  
Dòng người từ nhiều nơi tập trung về trung tâm TP HCM, các xóm đạo tham quan khiến một số tuyến đường tắc nghẽn, tối 24/12.

Từ 19h, hàng nghìn người đổ về tuyến đường Phạm Thế Hiển (quận 8) - xóm đạo nổi tiếng nhất TP HCM. Dưới ánh đèn trang trí treo dọc hai bên đường các xe nối đuôi nhích từng chút trong đoạn đường ùn tắc 3 km. Các nhà thờ dọc tuyến đóng cổng ngừng đón giáo dân vào làm lễ để phòng dịch nên nhiều người phải đậu xe trên vỉa hè hoặc dưới lòng đường. Nhiều bãi xe tự phát cũng kín chỗ, lấy tới 30.000 đồng một xe.

Trời mát và se lạnh cũng khiến nhiều người dân thích thú. Một số bạn trẻ mặc trang phục Giáng sinh tụ tập chờ đến lượt chụp ảnh tại những hang đá được trang hoàng lộng lẫy. Một số chủ nhà còn lắp máy phun bọt mô phỏng tuyết rơi để tăng thêm không khí.

Dẫn 2 con đi chơi lần đầu sau nhiều tháng ở nhà phòng dịch, chị Thanh Như, 36 tuổi, cho biết, phải chạy xe máy hơn một giờ từ quận Gò Vấp đến xóm đạo để cho con chụp ảnh. "Chen chúc nhau để chạy xe, chụp ảnh cũng mệt mỏi nhưng bù lại ở đây hai con tôi được thấy ông già Noel, đèn giăng khắp nơi như kỷ niệm vui trong một năm dịch kéo dài", chị Như nói.

Để đảm bảo trật tự, hàng chục công an, CSGT, dân phòng điều tiết giao thông. Họ liên tục nhắc nhở những người đậu xe máy dưới lòng đường di chuyển để tránh ùn tắc. Bên cạnh nhiều người tuân thủ 5K, một số vẫn còn lơ là không mang khẩu trang, giãn cách được lực lượng chức năng nhắc nhở.

Hàng trăm người đổ về khu vực quảng trường trước Nhà thờ Đức Bà, quận 1 từ sớm. Trước nhà thờ trang trí tiểu cảnh hang đá nơi Chúa giáng sinh và cây thông Noel cao hơn 10 m chiếu đèn led nhiều màu, thu hút người dân chụp ảnh, dạo chơi.

Gần 21h, dòng người từ các ngả đường như Lê Duẩn, Nguyễn Du, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... tập trung về khu vực nhà thờ ngày một đông hơn khi sát đến giờ làm Thánh lễ. Người dân dựng xe chật kín các vỉa hè, lòng đường xung quanh nhà thờ. Hàng chục cảnh sát, quân sự được tăng cường đến khu vực nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Các ngã tư đèn xanh đỏ xung quanh nhà thờ xảy ra ùn tắc cục bộ khi quá nhiều người tập trung. "Lúc chập tối thấy thưa thớt người tôi tưởng năm nay vắng vẻ. Nhưng do lễ diễn ra muộn, ngày cuối tuần và tâm lý người dân muốn cùng gia đình đi chơi sau nhiều tháng giãn cách nên càng về khuya càng đông", bà Hoa, bán nước gần nhà thờ nói.

Trong khi đó, từ chiều tối dòng xe từ TP Thủ Đức hướng về trung tâm TP HCM ùn ứ tại vòng xoay Hàng Xanh. Hàng nghìn xe máy, ôtô chen chúc nhau di chuyển, có khi đứng chôn chân do người dân đổ về các tụ điểm vui chơi, nhà thờ.

"Từ lúc thành phố nới lỏng giãn cách vào đầu tháng 10, tôi mới thấy cảnh kẹt xe như thế này", anh Nam, bảo vệ cửa hàng thời trang tại vòng xoay nói.

Đình Văn - Hà An

Nguồn tin: vnexpress.net


CSGT   HCM  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...