09/11/2021 18:20  
Jadon Sancho đến MU với mức phí của một bản hợp đồng "bom tấn" để rồi chỉ làm sang hàng ghế dự bị của MU. Và vấn đề của cầu thủ trẻ này được cho là có nguyên do mang tên Cristiano Ronaldo.
Sự kiện: Premier League 2021-22 HLV Ole Gunnar Solskjaer Manchester United

   

Thảm cảnh của Sancho & những người Anh

Jadon Sancho khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer mất đến 3 kỳ chuyển nhượng mới có được. Điều đó cho thấy MU không chỉ tha thiết mà còn có kế hoạch để sử dụng tài năng 21 tuổi người Anh. Mức phí 73 triệu bảng và còn có thể tăng lên thành 90 triệu tùy vào các điều khoản phản ánh chính xác điều đó.

Thế nhưng cho đến hiện tại, những gì Jadon Sancho có cùng với MU chỉ là con số 0 tròn trĩnh: 0 bàn thắng và cũng 0 kiến tạo. Số phút của Sancho cũng rất hạn chế. Ở giải Ngoại hạng Anh, cầu thủ tấn công người Anh chỉ mới có 345 phút thi đấu, dù đã gia nhập hàng ngũ "Quỷ đỏ" từ sớm. Ở Champions League, cựu cầu thủ Dortmund còn thảm hơn, với chỉ 132/360 phút.

Nhưng Jadon Sancho chỉ là một trường hợp, và người hâm mộ MU đang được chứng kiến một màn trình diễn khá mờ nhạt của các cầu thủ tấn công người Anh, bao gồm Marcus Rashford, Mason Greenwood nữa. Dù vẫn ghi bàn hay kiến tạo nhưng rõ ràng bộ đôi này suy giảm giá trị và tầm quan trọng với đội bóng.

Mason Greenwood đã ghi bàn ở 4 trận đấu liên tiếp, bao gồm trận đấu giao hữu với Everton và 3 trận đầu mùa của MU với Leeds, Southampton cũng như Wolverhampton. Thế nhưng, kể từ trận đấu với Newcastle, ngày đánh dấu sự trở lại của siêu sao Cristiano Ronaldo đến nay, tiền đạo trẻ được ví như bản sao chép hoàn hảo của Robin van Persie này chỉ có thêm 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo sau 11 trận.

Marcus Rashford khá hơn. Kể từ khi trở lại sau chấn thương, anh có 3 bàn thắng trong 6 trận đấu đã chơi. Song bản thân Rashford cũng không thể hài lòng với tình cảnh hiện tại của mình. Các mùa giải trước, vị trí tiền đạo cánh trái mặc định là của Rashford và chân sút 24 tuổi luôn đóng vai trò trụ cột nơi hàng công "Quỷ đỏ". Nhưng 6 trận đã chơi vừa qua, "R10" không một lần đá trọn vẹn cả 90 phút, khi thì vào sân từ ghế dự bị, lúc lại bị thay ra sớm.

Phe Bồ Đào Nha hoàn toàn thắng thế

Trên tờ Manchester Evening News, cựu tuyển thủ Anh John Barnes tỏ ra lo ngại cho tầm ảnh hưởng của bộ ba Marcus Rashford, Mason Greenwood và Jadon Sancho lên lối chơi của MU quá hạn chế trước sự "bành trướng" của bộ đôi người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes.

Lúc này, vai trò của hai cầu thủ người Bồ Đào Nha trong cách vận hành của MU quá lớn. Họ chiếm hoàn toàn "spotlight", để lại dấu ấn trong những thời điểm "Quỷ đỏ" cần điểm nhấn. 12 trận đã chơi, Ronaldo có 9 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Với Bruno Fernandes, đó là 4 bàn thắng và 7 đường kiến tạo.

Lúc này, Ronaldo và Bruno Fernandes người là buồng phổi, người là trái tim của MU. Cả hai đều chơi với tinh thần của những chiến binh và thậm chí còn có ảnh hưởng về mặt tinh thần gấp rất nhiều lần đội trưởng Harry Maguire.

Để dẫn đến tình trạng "lệch tần sóng" này, nguyên nhân chính là sự yếu kém về mặt chiến thuật của HLV Ole Gunnar Solskjaer khi không thể tạo ra một môi trường đủ tốt để tất cả cùng phát triển. "Solsa" thậm chí đang phải dựa hơi vào những người Bồ Đào Nha để giữ ghế của mình.

Hãy nhìn sang Man City: Dù Kevin de Bruyne là một siêu sao nhưng các nhân tố khác như Bernardo Silva, Gundogan, Grealish, Foden, Torres... đều thể hiện được vai trò của mình trong khâu tấn công nhờ vào sự đa dạng trong lối chơi của HLV Pep Guardiola. Giả sử Grealish 100 triệu bảng có đến MU thì giờ đây, tiền vệ người Anh cũng chỉ đang dự bị cho Bruno Fernandes mà thôi.

Theo Tiến Long (Tạp chí Du lịch TP.HCM)

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Fernandes   HCM   HLV   Man City   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...