19/02/2021 19:20  
(Tin thể thao, tin võ thuật) Giành chiến thắng tại một trận đấu Judo, võ sĩ 14 tuổi đã bị hành hung đến chết.

Tờ Rferl mới đây đưa tin về vụ việc chấn động làng võ Turmenistan. Tại sự kiện Judo trẻ được tổ chức tại thủ đô Ashgabat vào tháng 2 vừa qua, một võ sĩ 14 tuổi đã qua đời. Sự thật về cái chết của võ sĩ trẻ khiến những người biết tới thông tin này đều vô cùng bức xúc, bởi tay đấm trẻ đã bị hành hung dã man trước khi qua đời. 

Cậu bé 14 tuổi, Suleiman Tursunbaev "nhận lệnh" buộc phải thua một đối thủ, tuy nhiên cậu vẫn thi đấu với quyết tâm cao nhất để vượt qua đối thủ và sau đó giành luôn ngôi vô địch. 

Sau khi sự kiện khép lại, Suleiman đã bị một nhóm người đưa tới nơi vắng vẻ. Tại đây những kẻ này đã "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" không thương tiếc với võ sĩ 14 tuổi. Suleiman được chuyển tới bệnh viện ở Ashgabat nhưng do gặp quá nhiều tổn thương, võ sĩ này đã mãi mãi ra đi. 

Theo nguồn tin của Turkmen News, HLV của Tursunbaev cũng bị ăn đòn sau khi kết thúc giải đấu.

Đau xót trước cái chết của con trai, cha mẹ của Tursunbaev tuyên bố trên Youtube rằng con trai họ đã bị bắt cóc bởi những người kẻ thất đức ở thị trấn Baherden và họ muốn pháp luật trừng trị những kẻ gây tội.

"Con trai của chúng tôi bị đánh hội đồng. Người thằng bé đầy những thương tích. Phổi con tôi bị dập, hộp sọ bị nứt. Con chúng tôi chỉ muốn trở thành nhà vô địch rồi ra nước ngoài thi đấu làm rạng danh quê nhà. Tôi hy vọng những kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị một cách thích đáng", cha mẹ của Suleiman nói trong tuyệt vọng.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   đánh hội đồng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...