13/11/2021 8:10  
Vợ bệnh, 2 con bệnh, rồi anh chị vợ ngớ ngẩn, anh Kha phải chăm sóc. Quay cuồng cả ngày không khi nào người đàn ông được mặc chiếc áo sạch, lắm lúc sợ vợ con buồn, anh khổ nhưng cũng không dám khóc.

Gia đình anh Võ Văn Kha (43 tuổi, ngụ ấp Quý Thạnh, xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) được biết đến là một trong những hoàn cảnh khó khăn nhất huyện.

Chị Lê Thị Ni (41 tuổi) vợ anh Kha bị tiểu đường bẩm sinh, hiện đang chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Điều trị tiểu đường lâu năm khiến chị Ni bị biến chứng sang tim mạch.

Sau lần đột quỵ hồi năm ngoái, giờ đây chị Ni chỉ nằm một chỗ, không cử động hay nói năng gì được, cần phải có người túc trực ngày đêm để đề phòng các biến chứng khác có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Chỉ tính tiền thuốc tiêm hàng ngày cho chị Ni thì mỗi tháng đã tốn hơn một triệu đồng. Vì nằm một chỗ nên thức ăn cho chị Ni cũng phải làm riêng, đắt đỏ hơn, rồi tiền tã bỉm và những thứ khác cũng tốn một khoản không nhỏ.

Con trai anh Kha là Võ Nhật Duy (16 tuổi) cũng bị di truyền bệnh tiểu đường từ mẹ, mỗi tháng tốn 2,4 triệu đồng tiền thuốc. Con gái nhỏ của anh Kha là bé Võ Thị Kim Huỳnh (6 tuổi) cũng bị bệnh phổi bẩm sinh, sức khỏe yếu đuối.

Không chỉ vậy, gia đình anh Kha còn phải chăm lo cho 2 người bệnh tâm thần là anh chị ruột của chị Ni. Anh trai chị Ni hàng ngày chỉ đờ đẫn ngồi một chỗ, nhưng lắm lúc lại lẳng lặng bỏ đi. Chị gái thì hễ không có người trông là lại ra ao, ra đìa ngụp lặn. Dù chỉ có 2 con mắt, dù có bận làm gì thì lúc nào anh Kha cũng phải trông chừng 3 người gồm vợ lẫn anh chị vợ.

Mấy tháng nay, vì dịch bệnh, gia đình lại toàn người có bệnh nền nên anh Kha còn phải cất thêm một cái chòi ở ngoài vườn hoang, cách xa khu dân cư cho vợ con ở, tránh nhiễm bệnh.

Trước đây, khi vợ còn tự chăm sóc bản thân và lo cho các con được, anh Kha cũng bươn chải chỗ này chỗ kia. Năm 2010, được nhà nước hỗ trợ 12 triệu đồng, anh vay thêm 8 triệu đồng nữa để xây một căn nhà nhỏ thay cho căn nhà lá, để gia đình có chỗ chui ra chui vào.

"Xây xong cái nhà thì vợ tôi trở nặng, tôi không còn đi đâu làm gì được cả, tiền nợ từ hồi đó đến giờ cũng không trả nổi. Vợ thì bệnh mỗi lúc một nặng, tôi không bỏ  được hồi nào để mà làm gì! Tôi sợ để nó một mình không may có gì đó lại hối hận.

Rồi 2 đứa con bệnh, rồi anh chị lại như vậy. Tôi quay cuồng cả ngày hết lo cho người này đến lo cho người khác, không làm được gì. Tôi không dám ốm vì sợ mình lỡ có nằm xuống thì vợ con không có ai lo", nói dứt câu, người đàn ông ngửa mặt lên trời nhắm nghiền mắt lại ngăn nước mắt chảy ra. Cũng có lẽ sau khi giãi bày những thống khổ, anh muốn ngửa mặt lên hỏi ông trời vì sao lại đày đọa gia đình anh như vậy.

Suốt ngày ở nhà, anh đề xuất xin UBND xã cho vay vốn nuôi dê, được xã chấp thuận nên anh có đàn 6 con dê đẻ. Anh cũng nhận trông ao tôm cho hàng xóm với tiền công mỗi tháng một triệu đồng, dù vậy tiền thu về cũng chẳng thấm vào đâu.

Mấy chục năm qua lo cho vợ con, nợ nần cứ chồng chất lên, tháng nào gia đình anh cũng âm mất mấy triệu, họ hàng bạn bè ai vay mượn được anh đều hỏi vay hết cả. Làm quần quật cả ngày, không khi nào được mặc chiếc áo lành nhưng hiện tại gia đình anh Kha đang phải đi vay hơn 200 triệu đồng không cách gì trả nổi.

Bà Phạm Thị Bích Trang - Cán bộ ấp Quý Thạnh, xã Quới Điền cho biết đối với hoàn cảnh gia đình anh Kha địa phương đã rất quan tâm, giúp đỡ nhưng nguồn lực có hạn, gia đình vẫn còn rất khó khăn.

"Gia đình anh Kha là hộ nghèo, nhà có 2 người tâm thần được hưởng trợ cấp 540.000 đồng/người/tháng. Vợ anh Kha bị suy thận giai đoạn cuối, tiểu đường, tim mạch, giờ chỉ nằm một chỗ không nói năng gì được. Con trai anh Kha thì bị tiểu đường bẩm sinh, hiện có một doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ cháu một triệu đồng mỗi tháng.

Nhà 6 người nhưng chỉ có mình anh Kha là có thể lao động, tuy vậy anh cũng không đi làm được vì phải ở nhà lo cho vợ con, anh chị, thành ra thu nhập chẳng có bao nhiêu, rất khó khăn. Thay mặt địa phương, tôi rất mong muốn và rất biết ơn các nhà hảo tâm biết đến và giúp đỡ, chia sẻ với hoàn cảnh gia đình anh Kha", bà Trang nói.

Nguyễn Cường

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bến Tre   doanh nghiệp   tiểu đường  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...