25/11/2021 19:10  
Messi là cái tên được nhắc tới nhiều nhất sau trận thua trước PSG trước Man City. Nhưng El Pulga không nhận được những sự khen ngợi, mà thay vào đó là những lời trách móc, chỉ trích thậm tệ…

Chỉ còn vài ngày nữa (29/11), lễ trao giải Quả bóng vàng 2021 sẽ diễn ra. Nhiều khả năng, trong đêm trao giải tại Paris, Lionel Messi sẽ là người được xướng tên nhận giải. Đúng vậy, trong năm qua, không ai xứng đáng nhận giải hơn siêu sao người Argentina.

Thế nhưng, bi kịch ở chỗ, thành phố hoa lệ ấy lại là nơi chôn vùi niềm vui của El Pulga. Không một nụ cười. Messi lặng lẽ cúi đầu bước đi sau khi tiếng còi trận đấu với Man City vang lên. Những tưởng, Paris sẽ là nơi để El Pulga viết tiếp trang sử đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp của mình nhưng mọi thứ không như mơ.

Những gì Messi viết ra ở Paris Saint Germain hầu hết đượm màu buồn. Phải gần 3 tháng kể từ sau khi đặt chân tới mảnh đất ấy, El Pulga mới tìm được bàn thắng đầu tiên ở Ligue 1 (cuối tuần trước). Để rồi, vài ngày sau đó, anh đã ngập chìm trong nỗi thất vọng vô hạn trước Man City ở Etihad.

Bình luận trên sóng truyền hình, Jamie Carragher đã ví Messi giống như "vị hành khách", chỉ biết cưỡi ngựa xem hoa, chứ không hòa với cái chung của đội bóng. Thậm chí, cựu danh thủ của Liverpool còn nhấn mạnh: "PSG không bao giờ vô địch với những vị hành khách như vậy".

Nhật báo hàng đầu của Pháp, L'Equipe (vốn nổi tiếng với sự khắt khe với các cầu thủ) đã chấm cho Messi… 4 điểm, thấp nhất trận đấu. Kèm theo đó là những dòng nhận xét "vùi dập": "Màn trình diễn của Messi dưới mong đợi rất nhiều. Cầu thủ này cần phải làm nhiều hơn nữa trong quá trình xây dựng lối chơi. Một số quyết định của Messi ở 1/3 sân đối phương rất hên xui. Tệ hơn nữa, đôi khi cầu thủ này còn bị lấn át với hậu vệ đối thủ".

Trong khi đó, ở góc nhìn "rộng rãi" hơn, tờ Whoscored chấm cho Messi 6,4 điểm, thấp thứ hai ở PSG (chỉ hơn Hakimi).

Suy cho cùng, điểm số cũng chỉ là con số. Nói tóm lại, El Pulga đã trải qua trận đấu thảm họa.

Nếu ví Messi giống như "vị hành khách" thì anh gần như lạc lõng tại PSG. Chẳng có tấm bản đồ nào, chỉ mò mẫm tìm về bản ngã của mình.

Vậy, bản ngã của Messi trong những năm qua là gì? Đó chính là… đi bộ. Một lối chơi đi bộ thiên tài. Tức là El Pulga không nhất thiết phải tăng tốc ở mọi thời điểm trong trận đấu (thể lực của anh ở tuổi 34 không cho phép) nhưng luôn biết tăng tốc đúng lúc. Bên cạnh đó, lối chơi của đội bóng của xoay quanh siêu sao người Argentina, để từ đó, trái bóng phân phối đi các địa chỉ khác.

Trong nhiều năm trở lại đây (đặc biệt là sau khi Xavi, Iniesta ra đi), Messi đã quen chơi như vậy ở Barcelona. Tới mức, nó được định hình trở thành lối chơi của đội bóng.

Thế nhưng, ở PSG, nơi có quá nhiều ngôi sao, Messi chưa bao giờ được "làm chính mình". Thay vào đó, anh thực sự lạc lõng với những điều cũ kỹ trong một môi trường mới. Hay nói đúng hơn, PSG không thể đặt Messi vào trung tâm, trong bối cảnh Mbappe, Neymar cùng ra sân.

Có những cầu thủ sinh ra để trở thành thủ lĩnh, với vai trò kết nối. Họ chỉ tỏa sáng rực rỡ khi được đặt vào vai trò đó. Còn nếu xem họ như mắt xích bình thường thì họ cũng bị… tầm thường hóa. Messi là mẫu cầu thủ như vậy.

Sau trận đấu với Man City, tác giả Jack Gaughan của tờ Daily Mail đã viết: "Messi có vẻ phù hợp hơn với lối chơi của Man City thời Pep Guardiola hơn là PSG". Bởi vì sao? Đơn giản, Pep là người giúp "quái vật" Messi thành hình. Đương nhiên, ông sẵn sàng dọn đường với vai trò "số 9 ảo", đặt El Pulga vào trung tâm của sơ đồ ấy.

Hơn nữa, hàng công của Man City không có những ngôi sao quá lớn như Mbappe, Neymar để "tranh giành quyền lợi" với Messi.

Nhưng tất nhiên, đó chỉ là giả thuyết. Không phải Messi không cố gắng thích nghi với PSG nhưng vấn đề, bản ngã của anh đã như vậy và không dễ thay đổi.

Bản thân HLV Pochettino cũng bị đặt vào thế khó. Bởi lẽ, ông không chỉ chịu áp lực thành tích mà còn chịu áp lực bắt buộc phải tung ra sân đồng thời bộ ba Messi, Neymar và Mbappe. Cho tới nay, bài toán này vẫn chưa có lời giải.

Và cứ như vậy, Messi bước vào mê cung không lối thoát và lạc lõng ở đó. Không ai rõ, cơn ác mộng này của siêu sao số 30 sẽ kéo dài bao lâu? Có thể là suốt cuộc hành trình ở PSG…

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Man City  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...