30/09/2021 6:20  
HLV Ole Gunnar Solskjaer không giấu nổi sự tự hào dành cho các học trò sau thắng lợi nghẹt thở của MU trước Villarreal tại lượt hai vòng bảng Champions League.
Sự kiện: Manchester United David De Gea HLV Ole Gunnar Solskjaer

  

Video 2 bàn thắng của MU vào lưới Villarreal (nguồn FPT)

Tiếp đón Villarreal trên sân nhà, MU tiếp tục gặp khó trước lối chơi đầy kỷ luật và biến hóa của đại diện Tây Ban Nha. Sau hiệp 1 không bàn thắng, “Quỷ đỏ” bất ngờ bị chọc thủng lưới ở đầu hiệp 2 nhưng kịp gỡ hòa bảy phút sau đó nhờ công của Alex Telles.

Khi mà các CĐV MU đã chuẩn bị tinh thần cho một trận hòa, thì siêu sao Cristiano Ronaldo một lần nữa lên tiếng ở phút bù giờ cuối cùng, ghi “bàn thắng vàng” ấn định chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc đội chủ sân Old Trafford.

Chia sẻ về trận đấu ở buổi họp báo, HLV Solskjaer cho rằng đội bóng của ông đã có chiến thắng may mắn: “Đó là những gì thường xảy ra ở Old Trafford, đã rất nhiều lần như vậy rồi. Tất nhiên, chúng tôi đã vứt bỏ đi sự thận trọng và gặp may ở những phút cuối”.

Chiến lược gia Na Uy cũng dành lời khen cho Villarreal, đội đã có 4 lần thủ hòa không bàn thắng tại Champions League trước MU và vượt qua “Quỷ đỏ” ở trận chung kết Europa League 2020/21 sau loạt luân lưu: “Villarreal là một đội bóng giỏi, rất khó để đánh bại. Nếu chúng tôi không đẩy cao đội hình lên để dồn ép họ, chắc họ sẽ vẫn đá cầm chừng”.

Trận này Solsa đã có quyết định đúng đắn khi không rút Ronaldo khỏi sân dù siêu sao Bồ Đào Nha không tạo ra nhiều ảnh hưởng lên mặt trận tấn công của “Quỷ đỏ” và tỏ ra thấm mệt ở những phút cuối.

Chia sẻ thêm về màn bùng nổ của CR7, Solsa nói: “Khi Crisitano còn ở trên sân, thì đội bóng sẽ luôn còn cơ hội. Cậu ấy quá, quá hay trước khung thành. Cậu ấy tác động lên mọi phía - các CĐV, các đồng đội. Chiến thắng này mang nhiều ý nghĩa sau thất bại ở Bern. Tôi thà thua một trận và thắng một trận còn hơn là hai trận hòa”.

Bên cạnh đó, chiến lược gia Na Uy cũng không quên nhắc đến công trạng của thủ thành David de Gea, người đã có 6 pha cứu thua ở trận này, trong đó có những tình huống tưởng chừng như thua mười mươi.

“Thật may mắn là chúng tôi có người gác đền xuất sắc nhất thế giới tối nay”, Solsa chia sẻ. “David quá tuyệt. Trong hiệp 2, họ cầm bóng nhiều hơn và xứng đáng có bàn dẫn trước. Cậu ấy đã trải qua một mùa hè khó khăn, sau trận chung kết Europa League là kỳ EURO không được ra sân, nhưng cậu ấy đã trở lại với sự tự tin và nhiệt huyết lớn. Cậu ấy đã cứu chúng tôi và xứng đáng là người hay nhất trận”.

Ngoài ra, một cái tên được Solsa tung vào sân từ ghế dự bị cũng lập tức tạo ra ảnh hưởng là Jesse Lingard. Ở tình huống làm bàn quyết định của Ronaldo, chính Lingard là người hãm bóng và kiến tạo để CR7 dứt điểm thành bàn.

“Jesse chắc sẽ kém vui khi không được ra sân nhiều hơn”, Solsa cho hay. “Nhưng cậu ấy đã vào sân và tạo ra ảnh hưởng. Đó là phẩm chất của một cầu thủ dự bị ở đẳng cấp này”.

Theo Minh Đức (Tạp chí Du lịch TP.HCM)

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Europa League   HCM   HLV   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...