08/07/2021 5:10  
Dưới cơn mưa tầm tã, các tình nguyện viên di chuyển như con thoi để hỗ trợ thí sinh. Khi tất cả thí sinh đã vào phòng thi thì các tình nguyện viên cũng đã ướt sũng bởi dầm mưa.

Chỉ trước thời điểm bắt đầu buổi thi đầu tiên, môn Ngữ văn, TP Vinh (Nghệ An) bất ngờ đón cơn mưa tầm tã sau nhiều ngày nắng nóng. Cơn mưa khiến các đội tình nguyện tại các điểm thi không kịp trở tay.

Dưới cơn mưa nặng hạt, tấm bạt che nắng đổ sụp, khiến các tình nguyện viên trước điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập bị ướt. Ngay lập tức áo mưa, ô được "chi viện" để đảm bảo sức khỏe của tình nguyện viên và hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh.

Tại địa điểm thi này có hơn 800 thí sinh tham dự, từ 6h30, các thí sinh đã bắt đầu có mặt. Ngay khi thí sinh có mặt trước cổng trường đã nhận được sự hỗ trợ của đội thanh niên tình nguyện trong quá trình đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và di chuyển vào phòng thi.

Theo Nguyễn Minh Hạnh - Đội trưởng đội tình nguyện Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, Nghệ An), hoạt động tiếp sức mùa thi tại điểm thi này được chuẩn bị từ 3 tuần trước, trong đó lực lượng nòng cốt là 30 học sinh khối 10 và 11 của trường.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành, TP Vinh đang là điểm nóng với hơn 80 ca nhiễm. Bởi vậy, ngoài các hoạt động hỗ trợ, tiếp sức như thường lệ, các đội tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch như khử khuẩn, đo nhiệt độ, phát khẩu trang cho thí sinh thay trước điểm thi.

"Mặc dù các hoạt động tình nguyện có thay đổi phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh nhưng do đã được tập huấn và có sự chuẩn bị kỹ càng nên các thành viên đều nắm bắt nhanh, phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ tối đa cho thí sinh", Minh Hạnh cho hay.

Tại điểm thi THPT Huỳnh Thúc Kháng có hơn 900 thí sinh dự thi. Từ hơn 5h, các thành viên đội tiếp sức mùa thi đã có mặt để triển khai nhiệm vụ theo phân công.

Sau khi được bố đưa đến cổng trường, thí sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền được tình nguyện viên dùng ô che mưa, dẫn vào khu vực đo nhiệt độ và khử khuẩn. Huyền còn được phát khẩu trang để thay cho chiếc đã bị ướt.

"Em thấy các anh chị rất nhiệt tình, thân thiện. Không chỉ che mưa, các anh chị còn động viên và có những lời chúc gửi tới chúng em trước khi bước vào phòng thi", Thanh Huyền chia sẻ.

Trần Thị Ngọc Ánh 

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Cơn mưa   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...